Chàng trai 27 tuổi liệt 2 chân sau khi hít 480 quả bóng cười mỗi tuần trong 1 tháng, bàn chân co quắp 35 độ.
Connor Wilton, người Anh, đã nhập viện vào năm 2022 sau khi cha phát hiện anh ngã gục trên sàn nhà. Trước đó, Wilton, cựu nhân viên phục hồi sức khỏe tâm thần, đã hít khí nitơ oxit (khí cười) từ 480 quả bóng bay mỗi cuối tuần. Việc sử dụng quá mức này đã dẫn đến tổn thương thần kinh nghiêm trọng, thiếu oxy, thiếu vitamin B12 và thoái hóa tủy sống, khiến anh bị liệt. Sau ba tháng nằm viện và bốn tháng phục hồi, Wilton không thể đứng thẳng và phụ thuộc vào nạng, xe lăn, cùng với việc phải uống khoảng 30 viên thuốc mỗi ngày để kiểm soát cơn đau.
Wilton bắt đầu sử dụng khí cười khi 18 tuổi nhưng lạm dụng từ tháng 10 năm 2022. Sau tai nạn, anh cảnh báo trên Facebook về nguy hiểm của chất này, cho biết khả năng kiểm soát cơ kém khiến tay anh cong như bàn tay khủng long và bị tiểu không tự chủ, phải dùng bỉm trong năm tháng. Nghiên cứu cho thấy khí nitơ oxit gây thiếu vitamin B12, cần cho sản xuất DNA và duy trì tế bào khỏe mạnh, làm Wilton thiếu oxy. Anh được tiêm vitamin B12 hai ngày một lần trong ba tháng và hiện tiêm ba tháng một lần. Sau khi chuyển đến khoa phục hồi chức năng thần kinh ở Nottingham vào tháng 1 năm 2023, Wilton đã xuất viện nhưng phải dùng nạng và xe lăn. Một số dây thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng không bao giờ hồi phục.
Tôi không thể đứng thẳng do bàn chân cong 35 độ và chân bị co thắt nhiều. Tôi thường bị đau dữ dội vào buổi sáng, các cơ ở chân bị khóa chặt, khiến tôi phải hét lên vì đau. Ruột của tôi không hoạt động, và tôi lo lắng không biết có thể tiểu tiện khi ra ngoài hay không. - Wilton, nguồn Daily Mail.
Source: https://afamily.vn/hit-480-qua-bong-cuoi-moi-tuan-trong-1-thang-chang-trai-27-tuoi-liet-2-chan-ban-chan-co-quap-35-do-20240908164522925.chn